Nỗi xót xa trước tấm lòng vị tha của chồng
Khi viết những dòng này, tôi vẫn đang rơi nước mắt. Tôi là con nuôi và từ nhỏ đã bị đối xử khác biệt trong gia đình. Tôi thường bị bố sai làm những việc nặng nhọc, tưởng rằng mình xấu xí nên đáng bị như vậy. Đến lớp 10, sau một lần nằm viện, tôi mới biết mình không cùng nhóm máu với gia đình. Bố mẹ phải mua máu truyền cho tôi và tôi đã tìm hiểu ra rằng mẹ ruột đã bỏ tôi lại bệnh viện. Mẹ nuôi nhận tôi để thay thế cho đứa bé đã mất khi sinh, nhưng họ không thể thương tôi như con ruột.
Tôi vẫn chưa bao giờ biết mặt mẹ ruột, người đã bỏ rơi tôi. Dù bố mẹ nuôi không đối xử tốt bằng con cái họ, tôi vẫn mang ơn họ. Sau khi học xong lớp 12, tôi quyết định nghỉ học để làm việc, kiếm tiền trả ơn bố mẹ nuôi. Nhờ giỏi tiếng Anh, tôi được nhận vào làm thu ngân tại một nhà hàng Âu. Tại đây, tôi quen một người đàn ông ngoại quốc lớn hơn 20 tuổi, ông thường đến quán để gặp tôi. Ông đã mua cho tôi một căn nhà nhỏ, xe máy và chu cấp tiền tiêu vặt. Tôi trở thành bạn gái của ông trong 2 năm ông ở Việt Nam, trong khi cũng có một chàng trai khác theo đuổi tôi ở nhà hàng.
Mặc dù tôi có người yêu, anh vẫn luôn dành tình cảm cho tôi và chăm sóc khi tôi bệnh. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng tránh xa anh vì không muốn làm người khác đau khổ. Sau hai năm, người yêu tôi về Pháp, trong khi tôi phát hiện mình có thai. Tôi gọi cho anh ta, nhưng chỉ nhận được lời khuyên tự lo liệu. Tôi cần một người chồng, không chỉ là tiền. Tôi không muốn con mình giống tôi, bị bỏ rơi. Trong lúc tuyệt vọng, anh đã đến bên tôi, hứa sẽ làm cha đứa bé và bù đắp cho tôi. Tôi không tin rằng một người đàn ông có thể chấp nhận con của người khác.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh, người đã xoa dịu nỗi đau trong 28 năm qua. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới, và anh nói với gia đình rằng tôi đang mang thai. Dù cảm thấy có lỗi, tôi chấp nhận vì muốn anh yêu thương tôi cho đến khi con chào đời. Sống cùng anh, tôi nhận ra anh là người rất tốt, chăm sóc tôi từng chút, từ việc pha sữa đến giặt quần áo, và luôn đưa tôi đi khám thai. Mỗi tối, anh đều trò chuyện với con, khiến tôi xúc động. Tôi lo lắng về việc đứa trẻ có thể khác biệt, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ mẹ con tôi và sẵn sàng ra riêng nếu gia đình không chấp nhận. Giờ tôi yêu anh rất nhiều, bên anh, tôi không còn cảm thấy cô đơn hay sợ hãi.
Cảm ơn trời đã cho tôi gặp anh, giúp tôi chữa lành những đau khổ trong 28 năm qua.



Source: https://afamily.vn/dau-that-long-truoc-su-vi-tha-cua-chong-20161221100346392.chn